"Ngọn lửa xanh" - làm mới cách viết về người thật việc thật

Thứ hai, 15/06/2015 11:28

(Cadn.com.vn) - Tập chuyện kể " Ngọn Lửa Xanh" (Trần Trúc Tâm-Nhà Xuất bản QĐND năm 2015) là một thể loại văn học tuy không mới và ít xuất hiện trên văn đàn nhưng nó lại làm mới cho một tập sách viết về người thật việc thật. Tập chuyện kể  "Ngọn lửa xanh" bố cục chặt chẽ, bút pháp và phương pháp dẫn luận thể hiện mạch lạc, sự kiện, chương mục dứt điểm trong từng phân đoạn. Tập "Ngọn lửa xanh" viết trên nền của cuộc chiến tranh 30 năm chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Tác giả lấy nhân vật Thiếu tướng Nguyễn Văn Trí, AHLLVTND làm nhân vật dẫn chuyện kết nối các sự kiện chiến đấu và chiến thắng trên địa bàn Quảng Nam-Đà Nẵng-địa phương đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc Việt Nam! Các sự kiện trong tập chuyện kể  "Ngọn lửa xanh" thể hiện rõ ràng, dễ hình dung; từng nhân vật từ người chiến sĩ đến chỉ huy được nêu tên, mỗi người một vẻ trong cái đa dạng của thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh. Đáp lời sông núi, trai tráng khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam nô nức lên đường thực hiện sứ mệnh của mình bằng danh dự của bản thân, sống hết mình với đồng đội, chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc!

Tập sách có 9 chương, mỗi chương đều có điểm nhấn, dẫn giải diễn trình 58 năm tuổi đời quá trình hoạt động của nhân vật nguyên mẫu, từ lúc mẹ cha sinh thành, trải những cay đắng, khó nhọc của tuổi thơ, lớn lên ở xã Điện Thọ (Điện bàn, Quảng Nam), đi qua 9 năm kháng chiến chống Pháp gian khó của dân tộc. Với bản tính khoan hòa sớm biết tự lập, rèn luyện kỹ năng trong thử thách, để sẵn sàng bước vào giai đoạn chiến đấu với bọn tay sai Ngô Đình Diệm và liên quân Mỹ-ngụy-chư hầu-một đội quân xâm lược hung hãn, tàn bạo của thế kỷ XX, lập nên những chiến công góp phần tô thắm ngọn cờ truyền thống đánh giặc giữ nước của tổ tiên, nêu cao bản lĩnh, ý chí và phẩm chất của quân đội nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam rèn luyện và lãnh đạo.

 

Chủ nghĩa nhân văn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc được thể hiện trên tinh thần đoàn kết thương yêu giai cấp, thương yêu đồng đội, đồng bào, trong thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ. "Hậu phương là tiền tuyến - tiền tuyến là hậu phương", gắn kết tình cá nước trong nghĩa lớn của hai chữ đồng bào! Tiểu đoàn R20 - tiểu đoàn 1 anh hùng thành phố Đà Nẵng ngày nay là đơn vị chủ lực cơ động liên kết với lực lượng cách mạng trên chiến trường đánh Mỹ diệt ngụy. Những tên đất, tên làng thân thương: Bồ Mưng, Mỹ Thị, Vùng B, Vùng C huyện Đại Lộc, vùng A, B, C, K (Gò Nổi) huyện Điện Bàn; Xuyên Thanh, dốc dựng Duy Xuyên, Non Nước, Hòa Đa, Hòa Liên, Gò Hà, Đà Nẵng... từng trung đội, đại đội, tiểu đoàn quân Mỹ-ngụy, chư hầu... bị tiêu diệt; vùng hậu cứ của địch ở Đà Nẵng liên tục bị đánh phá và những chiến công nở rộ...

Sau chiến dịch tổng tấn công Mậu Thân là giai đoạn "Việt Nam hóa chiến tranh, thay màu da trên xác chết" của đế quốc Mỹ. Ác liệt, hy sinh, đói khổ; đêm không có chỗ ngả lưng, ngày không có chỗ đứng chân, cán bộ chiến sĩ du kích, nhân dân, cùng gian khổ, đói khát, giữa trưa hè nắng gắt ôm nhau chia từng tấc hơi trong vùng chiến sự; võng treo xanh rừng già, người chết, người còn như lá mùa thu...! Hơn 273 trang sách của tập chuyện kể "Ngọn lửa xanh", đầy ắp các sự kiện chiến tranh, có một số tư liệu mới như lực lượng biệt kích Mỹ ở Non Nước (Đà Nẵng) và Long Thành (Đồng Nai) là đội quân đánh thuê tàn ác của đế quốc Mỹ, chúng đã từng đánh phá kho tàng của cách mạng trên chiến trường Nam Lào, đường Trường Sơn và đã có lần đổ quân ra Bắc nhưng bị thất bại.

Chiến dịch Mậu Thân, Đà Nẵng là một trong 4 chiến trường nổ súng trước hợp đồng một ngày; đặc vụ cách mạng tiếp cận tướng quân đoàn I ngụy Hoàng Xuân Lãm; xác lính Mỹ chết trận được... móc hàm trước khi đưa về Mỹ... có thể xem là một khái quát đậm nét 30 năm của hai cuộc chiến tranh đánh Pháp và đánh Mỹ trên quê hương Quảng Nam Đà Nẵng anh hùng và tiếp nối một giai đoạn chiến tranh hai đầu biên giới, máu trộn cùng nỗi đau dân tộc mà nhân vật chính là Thiếu tướng Nguyễn Văn Trí cùng đồng đội đã trực tiếp trải qua đến ngày thắng lợi để thực hiện nhiệm vụ trả nghĩa cho đồng bào, hàn gắn vết thương chiến tranh nơi ngày xưa các anh đã từng đổ máu.

Tuy còn những sự thật của chiến trận chưa vẽ hết bằng lời trên giấy; và cũng có những sự kiện không thể diễn tả bằng lời mà phải bằng sự trải nghiệm mới hiểu được sự việc, tập chuyện kể "Ngọn lửa xanh", là một quyển sách viết dưới thể loại không mới nhưng đã làm nhiệm vụ thay đổi cách viết người thật việc thật, khiến người đọc dễ chấp nhận, lời văn nhẹ nhàng súc tích tầm khái quát rộng, nhiều sự kiện chuyển dẫn mạch lạc đủ sức lay động người đọc.

Trần Hữu Nguyên